Lo lắng về khả năng sinh con, tôi đã thảo luận với người yêu về việc hoãn đám cưới cho đến khi có em bé, nhưng khi cô ấy mang thai thật, lại bật khóc đầy đau khổ.
Tôi và em yêu nhau được 3 năm, thường ở bên nhau mà không dùng biện pháp tránh thai nhưng không có thai, làm tôi lo lắng về khả năng có con. Chúng tôi quyết định chỉ cưới khi có em bé để tiết kiệm chi phí chữa trị. Em cũng đồng ý, và chúng tôi sống chung như vợ chồng. Một tháng trước, em về quê có việc và trở lại với tâm trạng không vui. Dù tôi hỏi nhưng em không nói. Rồi một ngày, em về từ bệnh viện, quỳ xuống và khóc thảm thiết với tờ siêu âm trong tay. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình sắp làm bố, nhưng em lại khóc và cầu xin tôi giúp gia đình, nói rằng con rất khỏe.
Em ấy cho biết bố mẹ gặp khó khăn trong kinh doanh, nợ nần nhiều và có nguy cơ phải bán nhà để trả nợ. Gần đây, em ấy bị ép phải cưới một người đàn ông 45 tuổi để gia đình giảm bớt món nợ một tỷ đồng. Em khẳng định không muốn lấy người đó, chỉ muốn làm vợ tôi. Em cầu xin tôi tìm cách có được số tiền để từ chối hôn nhân này. Mới ra trường, tôi không thể xoay xở nổi số tiền lớn, nên đã bàn với gia đình. Tuy nhiên, mẹ tôi phản đối và ngăn cấm mối quan hệ của chúng tôi, cho rằng gia đình em ấy phải tự lo. Tôi thì nghĩ rằng chúng tôi chỉ giúp đỡ trong lúc khó khăn, và sau này có thể được đền đáp.
Mẹ không quan tâm đến những lời tôi nói và chỉ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau nếu không tốn một đồng nào. Nếu không có một tỷ đồng, người yêu tôi sẽ cưới người khác. Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ.


Source: https://afamily.vn/lo-so-vo-sinh-nen-toi-ban-voi-nguoi-yeu-doi-khi-nao-co-con-roi-se-to-chuc-dam-cuoi-nhung-den-khi-mang-thai-that-thi-co-ay-lai-khoc-tham-thiet-20200418080355818.chn